TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 72
1.
Có những ngày, bạn thấy mình chẳng đủ giỏi, như một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc tri thức vô tận. Có những lúc, bạn ngồi giữa muôn ngả lựa chọn, tâm trí rối bời không biết nên đi hướng nào, mỗi con đường đều nhuốm màu sợ hãi và bất an. Có những tối, bạn khóc trong im lặng, tiếng nấc nghẹn lại trong lồng ngực, chỉ vì nghĩ rằng mình đã làm không đủ, mình là gánh nặng, mình là người chẳng ai cần… Cảm giác ấy, nó bóp nghẹt trái tim, khiến ta thấy mình cô độc đến cùng cực.
Nhưng bạn ơi, hãy hít thở thật sâu và cảm nhận đi. Bạn đang trưởng thành đấy. Bạn đang lớn lên – không chỉ về tuổi tác, mà còn là sự nở rộ của cả tâm hồn. Và mọi sự trưởng thành, đều cần thời gian, cần những vết sẹo để lại dấu ấn, cần những lần vấp ngã để biết đứng lên.
[Bạn ơi, bạn cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi… - motcaitendacbiet]
2.
Không phải tránh né gió bão mới là mạnh mẽ. Mà là biết cách đứng vững giữa nó. Như một cái cây. Biết mình đang thở. Biết mình đang sống. Biết rằng dẫu lá có rụng, cành có gãy thì nếu rễ vẫn còn sâu, mùa sau tôi vẫn sẽ nở hoa.
Thế nên, nếu ai đó đang thấy lòng mình chao đảo, đang thấy thế giới quá ồn ào, đang thấy bản thân mỏi mệt vì phải gồng lên trước mọi thứ thì xin hãy thử ngồi yên lại. Hãy thử cảm nhận hơi thở. Đó chính là rễ. Là sự trở về. Là điều không ai có thể lấy đi khỏi bạn.
Và biết đâu, bạn cũng sẽ thấy mình là một cái cây. Đang lớn lên. Đang sống. Và đang âm thầm trao đi điều gì đó rất đẹp cho thế giới này.
[Khi tôi nhận ra mình là một cái cây - Pê Ka]

3.
Có người kiên trì đứng mãi ở bậc độc thân. Mỗi ngày đều hài lòng vui vẻ khiến những bà mẹ luôn bận rộn chuyện công việc, chuyện chăm chồng con như tôi không khỏi ghen tỵ. Nhưng bạn tâm sự rằng: “Bố mẹ thúc giục kết hôn, đôi khi nhìn một gia đình đông đủ vợ chồng con cái cũng thấy tủi thân nhưng duyên chưa tới bạn không muốn vơ bừa lấy đại.”
Bạn đang hẹn hò hay mới cưới ngày nào cũng sống trong hạnh phúc, thi thoảng cãi nhau mấy câu thì coi như là thêm hương vị cho cuộc sống. Bạn có nói: “Nhìn tụi bay có con tao cũng ham, cũng muốn làm cho xong trách nhiệm xây dựng một gia đình hoàn chỉnh”.
Còn những bạn đã làm mẹ như tôi có đứa kêu ngày rộng tháng dài nhàm chán, ước quay lại thời trẻ để tự do tung hoành, thử sức ở nhiều lĩnh vực hơn. Có đứa chẳng than phiền, luôn miệt mài theo đuổi con đường riêng của mình dù mệt mỏi bận rộn cũng không hề lui bước.
Chúng tôi mỗi người có một lựa chọn cho riêng mình, không ai giống ai. Đôi khi chúng tôi cũng ước có cuộc sống giống người nọ người kia nhưng cũng chỉ là câu chuyện nói cho vui. Bởi không ai hiểu rõ cuộc sống của người khác hơn chính họ. Tôi chỉ nhìn thấy những điều tôi mong ước từ họ còn những va vấp tổn thương chỉ họ mới thấu hiểu.
[Đâu thể sống theo cuộc đời của người khác - Ly Ty]
4.
Tuần trước, tớ lại được về quê - sau khoảng thời gian sống ở thành phố lâu nhất từ trước đến nay. Chuyến xe từ từ dừng lại trên con đường làng nhỏ. Cả một vùng đất quen thuộc hiện ra, chào đón tớ bằng mùi thơm của rơm rạ. Xa xa, nhấp nhô những cánh diều bay trên nền trời xanh biếc, cùng tiếng bọn trẻ con từ sâu trong xóm vọng lại.
Tớ nhận ra, mọi thứ dịu ngọt và êm đềm của tuổi thơ nào đâu có biến mất? Tất cả vẫn luôn hiện hữu ở nơi tớ từng đi qua, trên từng dáng hình của lũy tre, bờ ao, chiếc võng trước hiên nhà hay tiếng chân sáo rón rén lúc hoàng hôn. Trái tim tớ bỗng được thắp sáng từ những điều đã lâu chưa gặp lại. Tớ nhặt từng quả bàng của mấy đứa nhỏ hái từ trên cao liệng xuống, ngồi thả chân đu đưa trên bờ ao ông Út, cố dìu sợi dây diều vươn lên cao thêm nữa... để đứa trẻ bên trong mình được thức dậy, mỉm cười giữa miền kí ức bình yên.
[Tuổi thơ chưa bao giờ biến mất trong mỗi chúng ta - Mây Mùa Hạ]

5.
Nhưng bạn biết không, ước mơ không cần phải to lớn mới xứng đáng được trân trọng. Sống một cuộc đời bình thường cũng có thể là một điều phi thường theo cách rất riêng.
Không ai bắt buộc bạn phải tỏa sáng rực rỡ.
Không có luật nào buộc bạn phải trở thành biểu tượng, doanh nhân, nghệ sĩ, hay nhà sáng lập vĩ đại. Bạn có thể chỉ là một người thường nhưng là một người sống thật lòng, sống tử tế, sống đúng với điều mình mong muốn. Và như thế là đủ đẹp.
[Giấc mơ bình thường không phải là điều tầm thường - motcaitendacbiet]
Add new comment