TÔI MUỐN ĐI THẬT XA, NHƯNG CŨNG MUỐN TRỞ VỀ NHÀ
Hồi nhỏ, tôi luôn là một đứa con ngoan. Tôi nghe lời bố mẹ, chăm chỉ học hành và luôn cố gắng làm đúng mọi điều người lớn dặn. Tôi nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra trong mình có một phần khác, một phần không chịu đứng yên. Cái phần ấy luôn thôi thúc tôi bước ra khỏi những khuôn khổ đã được vẽ sẵn, để được sống theo cách mà tôi cho là đúng.
Tôi sinh ra là con gái đầu trong nhà nên áp lực trên vai lúc nào cũng nặng. Tôi phải làm gương cho em, phải khiến bố mẹ tự hào, phải thành công. Thế nhưng, tôi chẳng làm được điều gì trong số đó. Sau khi ra trường, tôi không có một công việc ổn định, cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như mọi người mong đợi. Tôi biết bố mẹ thất vọng nhưng tôi vẫn chọn đi con đường riêng. Tôi muốn tự chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình bởi dù có sai thì tôi cũng sẽ không trách ai khác.
Tôi đã vấp ngã nhiều lần. Có lúc tôi mệt mỏi đến mức muốn dừng lại, nhưng rồi tôi vẫn muốn đi tiếp. Tôi muốn được nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia, được nếm thử những món ăn mình chưa từng biết đến, được gặp gỡ những con người xa lạ và nghe câu chuyện của họ. Tôi muốn sống một cuộc đời mà khi nhìn lại, tôi có thể mỉm cười và thấy rằng tôi đã thật sự sống chứ không phải chỉ tồn tại trong sự mong đợi của người khác.

Nói là vậy nhưng tôi vẫn sợ. Tôi sợ rằng nếu cứ mãi đi trên con đường ấy, tôi sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc bố mẹ già đi từng ngày, bỏ lỡ hành trình trưởng thành của em trai và cả những năm tháng ngắn ngủi còn lại của em mèo đen ở nhà. Nhưng tôi phải đi. Tôi đi không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả bố mẹ, cho những giấc mơ họ chưa từng thực hiện, cho những con đường họ chưa từng bước qua.
Tôi muốn đi để nhìn ngắm thế giới, để chạm vào những điều mới mẻ, để biết mình có thể mạnh mẽ đến đâu giữa những chuyến phiêu lưu. Nhưng dù đi đến đâu, trái tim tôi vẫn hướng về nhà, nơi có người đợi tôi trong từng bữa cơm, trong tiếng gọi thân quen, trong sự chào của em mèo đen mỗi khi trở về.
Lovesick
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TÔI MUỐN ĐI THẬT XA, NHƯNG CŨNG MUỐN TRỞ VỀ NHÀ
Add new comment