TÂM SỰ CÙNG THÁNG NĂM THƯƠNG NHỚ

Sáng tác: Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan

Lang thang trên phố, nghe những em nhỏ chuyện trò:

“Tháng năm sắp về rồi! Sắp được vui chơi mà không cần bận tâm đến chuyện học, vui quá đi thôi.”

Tự hỏi lòng:

“Có phải chăng tháng năm về là nhẹ nhàng đến thế không?”

Với kinh nghiệm của bản thân thì trời sinh ra tháng này đầy kiêu kỳ, ngang bướng khó hiểu như tuổi học sinh mới lớn. Lúc thì nắng chói chang, lúc lại mưa dầm, và có khi lại mang theo những cơn gió mát đến lạ…

Bản thân cũng có nhiều kỉ niệm với tháng nhuộm đỏ màu hoa phượng, âm thanh náo nhiệt của những chú ve gọi hè về. Trong mình luôn coi tháng năm là “mối tình đầu dang dở”, vì nó làm mình và ai đó bồi hồi chia xa, nhớ mong tình đầu đã lỡ. Mối tình dấu kín chưa kịp nói đã vội chia ly, cả hai đi lướt qua nhau như cơn gió thoảng, mây bay. Đành gom tất cả nhớ mong, để gửi lại góc sân trường năm ấy, và nhờ nó giữ dùm tình yêu đầu đời đầy thơ ngây.

Tháng năm về kéo theo những cơn mưa dầm, làm ướt sũng đôi vai thơ ngây của bao đứa trẻ chưa ngấm mùi đời. Tháng năm về còn làm bản thân nhớ đến con đường xứ từng chung lối, thảnh thơi hòa mình lắng nghe gió thổi trên tán cây cây rì rào, để gió phả vào mặt mát rượi, luồn qua tóc bay bay, và cho bản thân cảm nhận một hương vị rất khác của thời khác giao mùa mới trên chiếc xe đạp tuổi học trò.

b
Photo: Hồ Duy Đăng

Nhớ sao cái nắng vàng rực rỡ trên biển mùa hè. Nhớ nơi đó từng có cô bạn thân, cùng chạy đùa trên bờ cát dài, ngắm biển xanh bao la, trong veo với nụ cười trên môi, để quên hết những nỗi ưu tư, muộn phiền của cuộc đời. Nhớ biển đêm, sóng vỗ rì rào, ngồi kề bên nhau ngắm bầu trời đầy sao, và tự chọn cho mình vì sao sáng nhất cho riêng bản thân với hy vọng ngày mai cũng sẽ tươi sáng như thế.

Giật mình nhận ra một mùa hè nữa lại về, khoảng thời gian rời xa tuổi học trò cũng đã qua một thời gian dài. Thử hỏi lòng sao ngổn ngang những tâm sự đến thế, khi bản thân đã một mình đi qua quãng đường với năm tháng hồn nhiên quá xa.

Cố mỉm cười để những chông chênh đang rất gần bên cạnh phải đi ra xa, vì mình không muốn tâm trí nhớ về những kỷ niệm đã qua. Nhưng thực tế thì một tháng năm nữa lại về, mình cũng cần chào đón nó như cách chào đón một người đón bạn đã đi xa sau nhiều năm. Để rồi, ta có thể tận hưởng chút dư vị ngọt ngào của quá khứ còn sót lại mà mạnh mẽ bước tiếp bước đường tương lại.

b
Photo: Hồ Duy Đăng

P/S: Tháng năm về với những điều mới đang đến cận kề với mỗi người và nhất là với mỗi em học sinh. Chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chúc cho tất cả các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích. Hơn nữa, mình cũng xin chúc cho những em cuối cấp gặt hái được những kết quả tốt sau nhiều năm học hành.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.