TA BƯỚC QUA TA
Những bước chân đi qua
Trên mùa cây trút lá
Những bước chân đã rêu mòn sỏi đá
Đã phôi pha theo những tháng với ngày
Đường lặng dài mờ trong dấu heo may
Hương yêu cũ nhòa phai trong phút chốc
Dấu thời gian đã mấy lần vương tóc
Em lắng nghe không khúc tháng ngày
Đã buồn đã nhớ đã bâng khuâng?
Đã cay đã đắng ngần năm tháng
Thương nhớ đi xa mộng mị gần
Ta trách riêng ta quá phũ phàng
Hững hờ năm tháng với thời gian
Để giờ tóc bạc dần năm tháng
Ta vẫn dang tay níu mây ngàn
Ai sống cho ta lấy một lần
Không buồn không oán chỉ quen thân
Không ghen không hận thù ganh ghét
Chỉ có yêu thương dẫu một lần...
Ai khóc cho ta những sáng ngày
Để biết thời gian theo gió bay
Ai cười cho những chiều tan nắng
Ta biết ta ôm trọn vòng tay
Ta sẽ cho ta một cuộc đời
Chỉ dành cho chỉ một mà thôi
Để yêu để sống thời gian hỡi
Ta nợ riêng ta một cuộc đời...
Add new comment