RỒI SẼ QUA
04/09/2021 - 21:40
Con sóng kia có còn xô bờ cát?
Để mỏi mòn ôm đợi bóng hình ai
Mây xanh kia trôi mãi tháng năm dài
Tìm một chút bình yên cho ngày cũ.
Nhớ làm sao nhưng lòng vẫn tự nhủ
Mình chỉ là hạt bụi giữa hư không
Thoáng vụt mất để tan nát cõi lòng
Khi đường đời không còn ai chung lối.

Ừ vậy thôi có gì đâu bối rối
Cuộc tình xa như giấc mộng đã qua
Kiếp nhân sinh đã là người xa lạ
Lúc quay về vẫn bóng tối vây quanh.
Hãy lặng im để thấy đời cô quạnh
Hãy mỉm cười với dòng chảy thời gian
Dẫu biết rằng cuộc sống lắm nguy nan
Rồi sóng kia ru êm bờ cát trắng.
Add new comment