Những Con Đường Lạ Quen
"Trên con đường quen thuộc năm nào tràn nắng, giờ đây chỉ còn chút nắng yếu ớt như xuyên qua bầu trời tầng tầng lớp lớp mấy bồng bềnh trôi, đâm thủng một khoảng trời rộng lớn rọi xuống mặt hồ loang loáng nước gợi mở một miền kí ức em giấu trong tim, nối lại chút đoạn duyên còn dang dở của đôi mình."
Huyền Trang - Những Ngón Tay Đan
"Chiều nay, một buổi chiều như bao ngày khác, em vẫn đứng ở con đường quen thuộc năm nào mình từng chung bước ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.
Những giọt nắng của chiều tàn năm ấy đã rơi trên vai áo anh, đỏ rực như lửa thiêu đốt lòng em, rồi dịu dàng vẽ lên bóng dáng cao gầy một tấm lưới ánh kim rực rỡ..."
Huyền Trang - Những Ngón Tay Đan

"Trên con đường quen thuộc có hơi thở và bóng dáng của đôi ta ngày trước, bên công viên cũ vẫn còn vang vọng tiếng cười đùa của em và anh ngày trước, thế mà hôm nay sao yên tĩnh đến lạ thường, em bỗng thấy trống rỗng trong tâm trí, có phải em đã ngưng nhớ về anh rồi không."
Tul - Những Ngón Tay Đan
"Ở cuối đoạn đường đó sẽ chỉ còn anh luôn chờ em trở về, vì anh tin rằng tình yêu sẽ dẫn lối cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa và mãi mãi ở bên nhau cho đến hết đoạn đường còn lại."
Hoàng Đỗ - Những Ngón Tay Đan

"Không hẹn mà gặp, đoạn đường ta đi luôn xuất hiện một bóng hình mà ta ngỡ đã thân quen từ bao giờ, nhưng ... đến một lúc nào đó, đột nhiên người đó biến mất như chưa từng tồn tại. À, thì ra, giấc mơ cũng đã đến lúc tỉnh giấc và rồi một giấc mơ khác sẽ lại đến phải không?"
Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan
"Cuối con đường đó, có một người đợi tôi, nhưng rất tiếc, tôi đã rẽ về hướng khác, vì phía trước không phải là con đường mà tôi muốn đi nữa rồi."
Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan

"Cuối đoạn đường đó, tôi nhìn thấy bản ngã của chính mình. Tôi là một người luôn tự ti, bởi đâu đây trong cuộc sống còn nhiều những điều dối trá. Con đường mà tôi chọn, cũng chính là con đường tôi sẽ đi, không hối hận nhiều đến thế..."
Vân Hi - Những Ngón Tay Đan
"Cuối đoạn đường đó, chúng ta sẽ hạnh phúc là lời chia tay đau đớn nhất dành cho nhau. Trong những ngày chênh vênh ấy ta thu lu trong vỏ bọc quá khứ, ta lăn lộn giữa thực và hư. Chia tay không phải lúc nào cũng nước mắt!"
Mộc Du - Những Ngón Tay Đan

"Cuối con đường đó có gì? Với tôi từ lâu đã không quan trọng nữa rồi. Có vài lời hứa vẫn muốn thực hiện dù chẳng còn ý nghĩa. Có vài người vẫn muốn gặp lại, dù chỉ là đi lướt qua nhau. Chẳng phải tôi còn hi vọng điều gì. Chỉ là tôi muốn xem nếu ngày đó cả hai cố chấp một điểm đi chung, cuối con đường kia sẽ có hạnh phúc chứ?"
Luvita - Những Ngón Tay Đan
"Cuối đoạn đường đó là một đoạn đời vừa qua giông bão. Đoạn đời như một mảnh khuyết của Nàng. Đã kịp qua. Đã kịp nhìn thấy hơi ấm của mặt trời quanh đây. Thật quá biết ơn vì những u hoài đã lặng lẽ ở lại với cung đường quá khứ."
Hua Jasmine - Những Ngón Tay Đan
Add new comment