Những câu nói hay về "trở lại điểm bắt đầu của tình yêu"

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan

"Khi trời hửng nắng, bình minh soi sáng muôn nơi. Đôi tay dần nới lỏng trong tiếng cười ngọt ngào. Và cả thế giới tràn ngập sắc màu trở nên hư ảo. Khi những người xung quanh dần rời đi tìm cho mình một cách sống riêng. Người ta chạy theo những điều cao cả. Còn em lại quay trở lại với vạch xuất phát, khởi điểm của tình yêu."

Vân Hi - Những Ngón Tay Đan

 

"Gửi ai đó, bầu trời yêu thương của tôi. Có lẽ từ giờ đến sau này, tôi sẽ học cách quên đi em, quên đi những kỉ niệm đã từng có giữa hai chúng ta. Tôi của bây giờ, sẽ cố gắng buông bỏ quá khứ, theo đuổi người mình thích, tìm kiếm hạnh phúc mới cho riêng mình. Còn em, ở nơi xa đó tôi vẫn mong em luôn hạnh phúc và bình an."

Huỳnh Phong - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Phương Thúy

"Chuyện tình cảm với tôi giống như một chuyến xe khách vậy. Khi nó đến điểm dừng, bác tài vẫn lịch sự cảm ơn những người hành khác, thì sau chia tay con người ta cũng cần phải cảm ơn người đã bước vào cuộc đời mình như một phép lịch sự tối thiểu và hợp lý." 

Tân Lê - Những Ngón Tay Đan

 

"Ngày nào đó, nếu lỡ có chạm mặt nhau trên đường cũng chẳng cần phải tỏ ra là hai người xa lại bởi trong tiềm thức của mỗi chúng ta, đối phương vốn dĩ đã là một thực thể có tồn tại rồi. Hãy cứ mỉm cười chào nhau thật khẽ, để cõi lòng từng dậy sóng được an yên!"

Bodhi Bodhi - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Quốc Việt

"Giờ tớ có buồn một chút ấy, có khóc đôi lần ấy nhưng tớ vẫn sẽ tự biết lo lắng cho cuộc sống của tớ. Uh, tớ ngốc lắm, trong khi ai đó không còn chân thành đối đãi, mà tớ vẫn cứ một lòng thương. Trong khi ai xem những hạnh phúc là hiển nhiên tự có mà xem rẽ chân thành. Mà tớ lại cứ hết lòng vì cậu. Bên nhau thật lâu mà chỉ một phút giây bỗng chốc trở thành xa lắm. Và cứ thế lặng lẽ lại tiếp tục một mình đối đầu với cuộc sống."

Le Na - Những Ngón Tay Đan

 

"Và quả thật anh đã gục ngã, đã đau đớn đến tột độ khi em ra đi. Nhưng cũng từ đó mà anh hiểu rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn, anh biết rằng ta có duyên không phận nên tình ta cũng mau tan như làn sương mờ của buổi sớm. Đã khá lâu rồi, kể từ ngày đôi ta bước về hai hướng, anh đã không còn cảm giác yêu thương một ai nữa. Nhưng giờ đây, anh nhận ra có lẽ mình vẫn còn thương em nhiều lắm, nhưng do đã học được cách chôn giấu yêu thương vào tận đáy của trái tim mình. Thế nên, anh có thể bình thản hơn khi bạn bè vô tình nhắc nhớ về em. Anh cũng biết cười, và dành thời gian của mình cho công việc nhiều hơn để ngưng nhớ về em."

Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Quốc Việt

"Khung cửa sổ mang dáng vẻ bình yên rồi cũng có lúc trở nên lạnh nhạt với cuộc sống vốn đã làm cho nó có thêm sự sống. Con người ta cũng muốn tự tạo lấy muôn vàn sự bình yên trong lòng nhưng qua thời gian cũng quên đi chính bản thân mình được tự do cảm nhận vạn vật xung quanh cũng là một bình yên rồi. Hai cánh cửa giờ cũng đã khép lại hoàn toàn, con người ta cũng không sống mãi với chính bản thân mình."

Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

 

"Con đường phía trước anh bước một mình anh nhé. Em biết cuối con đường kia có thể có hạnh phúc, nhưng em không muốn khi chạm được đến hạnh phúc đó chúng ta khắp người là những vết sẹo đau thương. Vậy bước tiếp có ý nghĩa sao anh? Xin lỗi anh vì những điều chưa trọn vẹn. Xin lỗi anh cả những tiếc nuối sau này. Xin lỗi anh!"

Trường Vũ (Luvita) - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Nglogypath

"Em vẫn còn chờ tôi ở cuối con đường đó đúng không? Từ bây giờ, em hãy sống cuộc sống của chính em, đừng vì tôi mà phải chờ đợi, đừng vì tôi mà phí hoài thanh xuân của mình. Hãy quay đầu về phía khác, xin em, chúng ta đã không thể là của nhau nữa rồi."

Hoàng Thiên Ân - Những Ngón Tay Đan

 

"Đã có lúc, tôi thấy tiếc nuối cho đoạn tình cảm quá đỗi chân thật mà mình trao đi, chỉ ước là mình chưa từng sống thật như thế. Nhưng rồi tôi nhận ra, sẽ thật có lỗi với chính bản thân và những người thật sự yêu thương tôi, khi để nỗi sợ hãi và nghi ngại để đối đáp. Bầu trời sáng nay phủ sương dày đặc, như cảm giác bế tắc trong tôi, bỗng dưng hừng lên tia nắng ấm áp của Tháng Tư, mở lên cho tôi niềm hy vọng mới. Khi tim vẫn đập, yêu thương sẽ vẫn đong đầy!"

Hà Lan - Những Ngón Tay Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.