NGHỀ XƯA VẪN VẬY
12/26/2025 - 19:41
Nếu hết năm, thầy cô thôi dạy học,
Có buồn không, có nhớ lớp ngày xưa?
Khi quanh ta bao chuyện thấy chẳng vừa,
Nghề nhà giáo nào mơ gì khá giả.
Xã hội nay chẳng nghe nghề cao cả,
Áp lực nhiều, trăm chuyện đã xảy ra.
Dạy học sinh, phụ huynh đến tận nhà,
Mạng xã hội, tưởng xa mà rất cận.
Nếu quay lại thời xưa khi cắp sách,
Hỏi cô thầy còn giữ ước mơ xưa?
Còn mong chờ giờ tan lớp, tan trưa,
Hay nghề khác, đợi thời cơ nổi bật?
Nghề nhà giáo dẫu xưa giờ chẳng khác
Giống phấn bay, bụi bám tóc thời gian.
Dẫu phố thị hay rừng núi mênh mang,
Chở con chữ,
từ ngàn xưa vẫn vậy.
Add new comment