LẠC LÕNG GIỮA CƠN MƯA
"Mưa rơi như trút nước, mưa dậy sóng tâm tư và mưa lại làm ướt trái tim anh rồi. Anh, một thằng con trai hay nhạy cảm, nhạy cảm với tất cả mọi vật quanh mình, tự ôm lấy những suy tư vào lòng. Mang theo nỗi nhớ đã nhiều năm, mang theo những nỗi day dứt không bao giờ quên. Mưa với anh là mùa nhớ em, mỗi lần mưa xuống anh lại đăm chiêu suy tư nhiều như thế."
Huỳnh Phong - Những Ngón Tay Đan
"Tôi chuẩn bị cho mình những điều được cho là một loại bảo hiểm, hay nói cách khác là con đường có thể rút lui. Để khi mình vấp ngã, vẫn có chỗ dựa lưng. Và tôi sau khi đã trải qua, mới hiểu được rằng, vấp ngã sẽ trưởng thành. Người ta sẽ chẳng bao giờ lớn, khi chưa một lần vấp ngã. Sẽ chẳng trường thành nổi, khi chưa đi qua sóng gió. Mưa rồi cũng sẽ tạnh, yếu đuối bao nhiêu cũng phải đứng lên."
Vân Hi - Những Ngón Tay Đan
"Hôm nay trời mưa thì thành thử ra tâm trạng cũng theo những hạt mưa rơi xuống. Không vui, không buồn, một chút cảm xúc hỗn độn trộn vào với nhau. Một chút sâu lắng, một chút man mác, một chút xa xăm.
Hình như mình lại bắt đầu một mối quan hệ như thế, lại bắt đầu mộng mơ, lại buông chẳng được giữ chẳng xong. Thôi thì quyết định dù có hơi khó khăn nhưng không nên lặp lại những sai lầm không đáng có, không dám đối diện rằng bản thân đã si mê người ta, chỉ nên im lặng vì chỉ như thế trái tim thương tổn của mình mới không phải chịu thêm bất kỳ vết xước nào. Khâu đi vá lại thì vẫn là xước, có thể che đi nỗi đau nhưng dấu vết thì không thể phai mờ."
Gấu Thảo - Những Ngón Tay Đan

"Chiều qua, tôi nhìn nền trời sau mưa, xám bạc lạnh ngắt. Mưa qua rồi, trời nhanh tối quá. Bóng tối như một khối xốp mềm bao phủ không gian, che mờ những ngôi nhà ẩn sau hàng rào ảm đạm, chia thành phố ra từng mảnh nhỏ với đèn đường lấp lánh. Ồn ào ngoài kia như rơi vào cõi hư vô, tan biến như những hạt bụi mịn vô định."
Huyền Trang - Những Ngón Tay Đan
"Tháng năm về kéo theo những cơn mưa dầm, làm ướt sũng đôi vai thơ ngây của bao đứa trẻ chưa ngấm mùi đời. Tháng năm về còn làm bản thân nhớ đến con đường xứ từng chung lối, thảnh thơi hòa mình lắng nghe gió thổi trên tán cây cây rì rào, để gió phả vào mặt mát rượi, luồn qua tóc bay bay, và cho bản thân cảm nhận một hương vị rất khác của thời khác giao mùa mới trên chiếc xe đạp tuổi học trò."
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan
"Cơn mưa ngày xưa rớt xuống con đường trên phố, từng giọt từng giọt rớt xuống hồi ức trong kỉ niệm. Góc phố vắng em một khoảng lặng khá dài, một người không dám dặt chân lên không gian thực tại, góc quen đã vô tình vắng người kia, người từ trong hồi ức. Con đường vốn đã thuộc về hai người, vốn dĩ đã tồn tại hồi ức tốt đẹp, vậy mà giờ chỉ còn là một khoảng trống bi thương nhất. Nên chỉ dám gọi vô thức một cái tên, ngang qua con đường rồi quay vội bước đi, không đặt chân lên con đường hồi ức ấy."
Lê Na - Những Ngón Tay Đan

"Ngoài trời đổ mưa, giống như cái ngày em rời đi. Giá mà chúng ta có thể ngồi lai với nhau, ủi an những vất vả của nhau thì có lẽ chúng ta đã khác phải không? Đợi một ngày nắng đẹp trời trong xanh, anh sẽ đàng hoàng xin lỗi em một lần nữa, có lẽ chuyện tình mình đã kết thúc ngay lúc em rời đi nhưng dù sao anh vẫn luôn muốn một lần xin lỗi em. Xin lỗi vì đã không thể làm khác được!"
Hews - Những Ngón Tay Đan
"Các cơn mưa rả rích đêm qua nay còn đọng lại nơi tán lá vài giọt nước tinh khiết nhưng muộn màng. Dòng người khẽ thưa đi, cảnh vật đã thêm buồn hơn khi cái se lạnh nay lại thêm u ám từ đám mây đen chưa phai đi. Con người lại cùng nhau ủ mình giữa những ấm êm riêng mình thôi, nào là tấm chăn mới thơm mùi người mình yêu, nào là lò sưởi bập bùng ngọn lửa của gia đình, nào là…lời âu yếm của người thân dành cho nhau bên bàn ăn ấm áp."
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
"Ngày hôm đó mưa không rơi nhưng cũng làm mắt em ướt sũng. Chúng ta ngược lối, con phố không tên đứng nhìn em khuất dần vào trong dòng người nhộn nhịp. Tôi thì bước dần về phía hoàng hôn, muốn ôm tất thảy những tia nắng cuối vào trong lòng. Chỉ mong một ngày có thể viết nên nỗi buồn đẹp nhất...!"
Trường Vũ (Luvita) - Những Ngón Tay Đan
"Mưa! Có phải cậu luôn dõi theo tớ mỗi khi tớ buồn? Lúc nào tớ buồn thì cậu cũng đều xuất hiện. Phải nói những hạt mưa của cậu thật mát dịu, làm cho tớ cảm thấy rất nhẹ nhõm và một chút suy ngẫm về cuộc đời. Hôm nay tớ cảm thấy cô đơn mặc dù vẫn đang yêu, nó như một cảm giác vô hình nhưng hiện hữu trong tâm trí và tâm hồn của tớ cậu à. Tớ không biết phải diễn tả như thế nào vì nó là một thứ vô định. Tớ cũng không muốn đỗ lỗi cho ai cả, thực sự tớ không biết phải làm gì và giải quyết nó như nào cả Mưa à."
So Ri - Những Ngón Tay Đan
Add new comment