Khi người ta yêu, hạnh phúc sẽ đong đầy
"Khi người ta yêu có thể làm tất cả, ngại gì dăm ba cái trở ngại cách xa.
Khi người ta yêu thì mọi mối quan hệ vốn chỉ là tạm bợ, đâu đó chỉ là tiền để dẫn đến yêu đương. Khi người ta yêu, rõ ràng đang ngắm chiều tà lại cứ ngỡ rằng đó là nắng sớm trước bình minh. Khi người ta yêu nắng hay mưa vốn không phải điều quan trọng, chỉ cần một cái nắm tay siết chặt cũng đủ thấy vừa lòng."
Bodhi Bodhi - Những Ngón Tay Đan
"Khi người ta yêu, chỉ nghe một giai điệu dịu dàng, là trái tim đã trào dâng, nghẹn lại vì nỗi nhớ.. Chẳng thể thốt lên lời, chỉ có những giọt nước mắt mới có thể làm dịu dần, dịu dần..."
MinhChâu - Những Ngón Tay Đan
"Khi người ta yêu đâu chỉ riêng những điều tốt đẹp em nhỉ? Nhưng thật buồn cười và đáng phỉ báng khi họ nói rằng mình cũng chẳng ngại yêu cái không hoàn thiện của đối phương. Em biết không, cảm xúc là thứ rất ích kỷ, vì nó xuất phát từ trái tim mình mà. Nên là việc nguyện ý, cam lòng thương luôn điều mình không thích là chuyện rất viễn vông. Chỉ có thể vì thương mà chấp nhận dung hòa để bên nhau thôi em à."
Tuệ Minh 1830 - Những Ngón Tay Đan

"Khi người ta yêu,người ta có thể vẽ lên hàng tỷ tỷ cảm xúc xuất hiện trong đầu. Khi người ta yêu, người ta có thể nắm tay nhau vượt qua bão tố. Tận hưởng những ấm áp của tạo hóa ban tặng. Rồi đến một ngày, khi bình yên đến họ lại vô tình buông tay rời xa."
Huỳnh Phong - Những Ngón Tay Đan
"Khi người ta yêu thì dù có được bao nhiêu người yêu thương đi nữa thì trái tim họ điều tâm niệm nhớ thương một người
Cam nguyện gánh chịu tất cả tất cả những tổn thương chỉ hi vọng đối phương được hạnh phúc. Nhưng không phải là cam tâm tình nguyện mà là biết bao nhiêu lần đấu tranh tư tưởng để cố gắng chống lại nổi đau nhường lại con đường hạnh phúc cho người mình yêu thương. Là dù có bao nhiêu cơn giận dữ vẫn phải giấu đi phía sau vành môi mà lấy nụ cười thay thế."
Út Ty - Những Ngón Tay Đan
"Khi người ta yêu, sẽ cho hết tất cả những gì mình có. Con tim và lý trí. Và liều thuốc để cân bằng là nước mắt. Đến lúc nào đó, nước mắt có thể thay thế được tất cả thì hết yêu chỉ còn tồn tại là biển mặn."
Mộc Du - Những Ngón Tay Đan

"Tình yêu như một cơ thể sống, bởi khi người ta yêu là quyết đem cả máu và nước mắt nuôi sống nhịp tim không ngừng rung vang của hai con người trong cùng một cá thể."
Nguyễn Vàng - Những Ngón Tay Đan
"Thật ra khi người ta yêu không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa, mà còn có cả yêu luôn gia đình bạn ấy, yêu từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai, yêu luôn những tật xấu của nhau. Tình yêu thương ấy không chỉ là quan tâm, chăm sóc còn chứa cả sự chịu đựng, sự bao dung, sự kiên nhẫn, chia sẻ và dịu dàng với nhau. Khi người ta yêu thương một ai đó thì đó cũng là lúc ta nhận biết thương nhớ là như thế nào…"
Kim Ngọc Bích - Những Ngón Tay Đan

"Khi người ta yêu đậm sâu, dù cho quá khứ ra sao thì hiện tại và tương lai, đôi tay ta vẫn sẽ nắm chặt nhau không rời không bỏ. Anh là người đồng hành tri kỉ, em là người anh tin tưởng chẳng nghĩ suy. Chúng ta, vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà hoàn thiện bản thân mình..."
Ngân Giang - Những Ngón Tay Đan
"Khi yêu, người ta trở thành người không thể hiểu nổi, điên cuồng, náo loạn, mất bình tĩnh. Lúc yêu là lúc người ta hướng tới những điều tốt đẹp và trở nên tốt đẹp. Tình yêu là một điều thật đẹp chỉ là con người làm nó xấu đi thôi. Nguyên hình của nó là sự trong sáng và hạnh phúc. Vì vậy khi yêu người ta trở nên tinh khiết, thấu đáo và trưởng thành. Người ta chỉ hạnh phúc khi yêu và không hề đau khổ vì tình yêu. Tình yêu không hề làm người khác đau khổ hay tổn thương. Khi yêu người ta mạnh mẽ và biết yêu thêm cả những điều khác nữa."
Cửu Dạ Hồi - Những Ngón Tay Đan
Add new comment