HOA MUỐNG BIỂN
Có một hoàng hôn màu tím
Xoã dài trên bờ cát phủ nợ duyên
Có một tình duyên bên biển
Thương người xa chờ đợi mãi giữa sinh tiền
Nàng vẫn mỗi ngày nghe biển vọng
Gửi vào đời sắc tím đợi trông
Đối diện bao la và dạt dào ngọn sóng
Thoáng đau lòng thoáng mộng ước mênh mông
Người ở nơi chân trời xa đó
Có nghe không chiều biển sóng lao xao
Những ngọt ngào chưa từng chung lối
Nhưng hiểu không khi chiều sóng kể dạt dào
Nàng ngày qua ngày nhìn hoàng hôn sắc tím
Yêu thương chợt hoá thê lương
Nguyện lòng chờ mong trọn kiếp
Hoá thành hoa muống biển giữa vô thường
Nàng cười giữa mây trắng trời cao
Hoá thành một chân trời hoàng hôn bên biển
Nguyện lòng từ bên kia chân trời này nàng hiển hiện
Người nàng chờ nhìn thấy được tím nợ duyên
Có một hoàng hôn bên biển
Năm tháng trôi đi chờ đợi giữa sinh tiền
Có một nàng hoa bên biển
Yêu thương người vì tình ái mãi mộng tiên
Add new comment