Hãy để hồi ức nơi nó thuộc về

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan

"Cái gì đã qua vốn là cũ, ngày hôm qua của ngày hôm nay là cũ. Những con đường từng đi qua, những thước phim hài trong rạp từng cùng xem, cùng cười đều là kỉ niệm đã qua. Những gì đã qua, dù là vui vẻ hay đau thương cũng đều là chuyện cũ, cái gì đã cũ rồi nếu không thật sự quan trọng thì có lẽ nên để nó ngủ yên, đừng cố đào bới lên làm gì để cho cõi lòng vốn chẳng yên ả lại thêm một lần dậy sóng khắc khoải nhớ nhung."
Bodhi Bodhi - Những Ngón Tay Đan

"Dăm ba chuyện cũ làm ta phiền lòng, đâu đó vẫn còn những điều đáng trân trọng. Không phải thế gian này cái gì cũng tồi tàn như điều ta nghĩ, mà là ta nhìn nhận bằng ánh mắt nào mà thôi!"
Vân Hi - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Quốc Việt


"Người ta hay hoài niệm về những thứ cũ kĩ, người ta cũng hay hoài niệm về những mùa đã đi qua, đơn giản vì ở quá khứ ấy có những kỷ niệm mà hiện tại không thể có được."
Anh Thư - Những Ngón Tay Đan

"Tôi biết, những thứ thuộc về quá khứ, những thứ kỷ niệm cũ kỹ ấy đã đến lúc phải quên đi, gói nó lại rồi cất thật kỹ, chỉ như vậy mới khiến người bên cạnh cảm thấy được an toàn, nhưng một lúc nào đó chợt nhớ ra vẫn khiến bản thân khắc khoải không nguôi.
Kỳ thực vốn chẳng phải vì nhớ nhung hay luyến thương một bóng hình cũ, chỉ đơn giản là có một nỗi lo sợ vô hình trong lòng rằng một ngày nào đó em ấy cũng sẽ rời khỏi tôi, cũng trở thành kỷ niệm cũ kỹ giống như là em đã từng hay không? Nhưng tôi chưa một lần mạnh dạn hỏi, tôi sợ em ấy biết được nỗi bất an trong lòng mình, sợ nó vô tình trở thành lý do khiến em ấy rời khỏi tôi sớm hơn một chút."
Bodhi Bodhi - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Lê Anh Thư


"Em hay mường tượng về những ngày tháng sáu. Đó là những chiều mưa ướt vai áo người ta bịn rịn tạm biệt nhau ở một góc ngã tư đường. Đó là những ngày trời đang nắng trong chỉ vài đám mây sẫm màu cũng đủ kéo theo cơn mưa to ướt đẫm con phố. Đó là những ngày nói tiếng chia tay mà nhìn vào mắt nhau vẫn thấy nỗi đau còn động lại.
Em hay gặp anh vào những chiều mưa trên phố. Đôi lần hẹn hò cũng rơi vào ngày mưa ướt đẫm. Anh không thích mưa, anh sợ cái buồn của mưa mang lại. Và em đến cũng thường mang cho anh một nỗi buồn sâu kín... Em đâu muốn như vậy, thật sự không anh ạ!"
Võ Mỹ Nhiên - Những Ngón Tay Đan

"Ký ức của chúng ta sẽ dần bỏ lại theo năm tháng. Nên điều gì đã qua, phải đành cho qua thôi. Thứ cần quên lãng, hãy học quên lãng. Những nỗi niềm cũng sẽ bình yên, chúng ta có thể hoài niệm, nhưng chẳng nên đắm chìm trong nó... Mỗi một ngày, đều có những điều khác nhau đến rồi đi, chúng ta chỉ cần bằng lòng và chấp nhận..."
Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Lê Anh Thư


"Lúc rời đi, tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô ấy. Lần này cô gái đó không còn day dứt, không còn nặng nề. Trong một phút giây nào đó dường như tôi lại thấy bóng dáng cô gái tôi say đắm năm mười bảy tuổi.
Tôi luôn cố chấp như vậy, đến bây giờ tôi mới chấp nhận sự thật rằng, thứ mình tiếc nuối không phải cô ấy, thứ mình tiếc nuối là kỉ niệm. Cuối cùng thanh xuân này cũng viên mãn, cuộc tình năm ấy cũng trọn vẹn."
Trường Vũ (Luvita) - Những Ngón Tay Đan

"Những nông nổi của tuổi trẻ được bỏ lại sau lưng một mùa hè cũ kĩ. Không còn em, tôi cũng không còn trông ngóng vào một ngày được gặp em nữa. Không còn em, tôi vĩnh viễn để tình yêu của mình chết đi mà không mong thấy lời hồi đáp. Một ngày này của nhiều năm sau, khi em đã trở nên xinh đẹp và gai góc rồi, lúc ấy em có nhận ra tôi...?"
Hạ Liên - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Lê Anh Thư



"Ngày đó, em từng ước có người nắm tay em ủ ấm, em thích cái cách ai đó đan bàn tay em thật chặt, ai đó dắt em đi trên mọi nẻo đường mà chẳng buông tay em. Em không sợ sóng gió, chỉ sợ một mình lạc lõng. Cho nên để đưa tay ra cũng phải trăn trở trăm lần. Sợ hy vọng, rồi lại tổn thương bởi em đã trao yêu thương thì sẽ trao bằng cả niềm tin tưởng, chẳng chút mảy may giữ lại cho mình."
Cỏ - Những Ngón Tay Đan

"Năm tháng cũ kéo theo một bầu trời e ấp những vết tích của thời gian và em thấy đâu đó quá khứ của chúng ta lặp lại trên một con người khác, một đôi tình nhân khác. Em nhìn thấy trong mắt họ biết bao nhiêu là sự ân cần, yêu thương đối phương bằng tất cả chân thành cũng giống như chúng ta khi ấy, em không biết rằng cái kết liệu có khác hay không nhưng em mong rằng là nó khác và không có đổ vỡ như chúng ta
Sau này nếu có yêu ai thì em sẽ không dám hứa hẹn trước điều gì và em cũng sẽ không nói về sau này. Hiện tại trước đã anh nhỉ! Tương lai là ở của tương lai. Thời gian sẽ chứng minh cho điều đó."
Ánh Dương - Những Ngón Tay Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.