DỐC NHÀ BÒ
04/18/2025 - 22:02
Chiều nay gió lùa qua hiên,
Có ai về ngang lối mòn quen?
Nắng hong khô đôi hàng cỏ úa,
Dốc nhà bò… rêu phủ màu quên.
Lá rơi theo những ngày lặng lẽ,
Bàn tay ai xóa một màu xưa…
Dốc nhà bò, chân ai còn đứng đợi?
Gió thì thầm… người có nghe không?
Giấc mơ hôm qua giờ thành sương khói,
Chỉ còn đây… tiếng bước ai buông.
Cô gái nhỏ nép bên con dốc,
Mắt biếc xa xăm ngóng một người.
Tóc vương nắng, gió lùa tà áo,
Chỉ còn câu chào… lạc giữa chơi vơi.
Anh gom từng dấu chân cũ,
Phủ lớp mờ lên những ngày qua.
Cô vẫn đứng, dù không còn đó,
Vẫn giữ nguyên một khoảng trời xa.
Dốc nhà bò… anh đâu ngoảnh lại?
Một câu hẹn cũ… người có hay?
ImOsb_
[16/03/2025]
👉Link bài viêt trên Group Tay Đan: DỐC NHÀ BÒ
Add new comment