ĐÊM MƯA
10/26/2025 - 02:33
Đêm nay mưa chẳng ngừng rơi
Có nỗi buồn hồn nhiên trốn ngủ
Có hình bóng ai tìm về chốn cũ
Bản hoà tấu Kiss the rain vương mấy sợi tơ lòng
Con tim anh tổn thương khi học tiếng vỡ lòng
Bản nhạc phát ra trong căn phòng từ nơi góc tối
Chổ đó năm xưa có người chải làn tóc rối
Về đâu mái tóc người thương
Đêm này thoang thoảng mùi hương
Vị cafe anh pha bây giờ đắng hơn một lời nói dối
Giây phút em nhìn anh có vài phần bối rối
Bão đã nỗi lên sau cánh cửa phòng
Những đêm mưa anh lại đốt lửa lòng
Nhả khói trắng bay anh lục tìm trong ngăn tủ rỗng
Chẳng hiểu vì sao vẫn làm điều vô vọng
Trả đời một chút xót xa
Lữ khách
Add new comment