ĐẶT RA NHIỀU KẾ HOẠCH CÓ THẬT SỰ TỐT?
Tôi là kiểu người hay lo xa. Không phải lo cho ngày mai mà là lo cho những năm rất xa về sau. Có những lúc tôi còn chưa sống xong hiện tại nhưng trong đầu đã nghĩ đến chuyện 5 năm, 10 năm nữa mình sẽ trở thành người như thế nào.
Tôi thường đặt ra rất nhiều kế hoạch cho cuộc đời mình. Tôi từng nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp bản thân bớt sợ hãi bởi nếu kế hoạch này không thành thì tôi vẫn còn kế hoạch khác để bấu víu. Với lẽ đó, cuộc đời tôi sẽ không rơi vào ngõ cụt.
Nhưng sau một thời gian dài vừa suy nghĩ vừa làm, rồi lại tiếp tục suy nghĩ, tôi nhận ra mình không hề cảm thấy an tâm hơn. Ngược lại, tôi thấy bản thân ngày càng lạc lối. Tôi bị mắc kẹt giữa quá nhiều con đường do chính mình vẽ ra đến mức không biết nên bước tiếp theo hướng nào.
Tôi muốn một cuộc đời tự do, được đi đây đi đó và sống theo cách mình thích. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng muốn ở gần gia đình với em mèo Đen lúc nào cũng đợi tôi về trước hiên. Tôi khao khát trải nghiệm nhưng lại sợ một ngày nào đó nhìn lại thì tôi chẳng có gì trong tay ngoài những lựa chọn dở dang.
Thú thật là tôi từng rất sợ bị bỏ lại phía sau. Mỗi lần về quê, bố mẹ thường đem tôi so sánh với con nhà người khác. Người ta có công việc ổn định, có gia đình yên ấm, có một cuộc sống mà ai nhìn vào cũng thấy trọn vẹn. Còn tôi thì lông bông, cũng chẳng rõ mình đang làm gì cho tương lai.
Nhưng rồi tôi tự hỏi tại sao mình lại phải nghĩ nhiều đến như vậy. Tôi chỉ có một cuộc đời để sống nhưng lại cố nhồi nhét vào đó quá nhiều mong muốn. Tôi vừa muốn tự do, vừa muốn an toàn, vừa muốn ở cạnh gia đình, vừa không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì.
Có lẽ chính sự tham lam ấy đã khiến tôi không thể tiến xa. Tôi không nói rằng việc có nhiều kế hoạch là sai nhưng với tôi, nếu có càng nhiều kế hoạch thì tôi càng do dự và càng khó chọn lựa.
Tôi bắt đầu hiểu rằng điều khó nhất không phải là nghĩ ra thêm một con đường dự phòng. Điều khó nhất là dám chọn một con đường và chấp nhận buông bỏ những con đường còn lại. Có thể trưởng thành không nằm ở chỗ có bao nhiêu lựa chọn mà ở việc mình đủ can đảm để đi đến cùng với lựa chọn của mình.
Xíu Nhặt Chuyện Đời
👉Bài viết trên Group Tay Đan: ĐẶT RA NHIỀU KẾ HOẠCH CÓ THẬT SỰ TỐT?
Add new comment