CÓ HAI NGƯỜI CÙNG VIẾT MỘT BÀI THƠ

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

🌿Có hai người cùng viết một bài thơ,

 nhưng mỗi người chỉ dám viết nửa câu mà thôi.

 

Năm ấy, tớ từng thương một người. Ban đầu chỉ là một chút ánh nhìn thoáng qua. Dần dần, tớ bắt gặp cậu ấy trong từng nụ cười, ánh mắt. Và rồi, tâm hồn tớ đã gửi trao nơi giọng nói đầy ngọt ngào ấy lúc nào chẳng hay. Có những hôm, tớ chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, là đủ để ngày trôi êm như gió. Nhưng khi thành phố ngủ yên, tớ lại lặng lẽ tự hỏi: liệu cậu có từng nhìn thấy tớ... một lần nào... giữa đám đông không?. Tớ lén lút nhìn cậu học bài bên khung cửa le lói vài hạt nắng chiều. Tớ quan sát cậu mân mê những đầu ngón tay khi nhìn sang tớ, nhưng tớ đã cố tỏ ra lạnh nhạt. Tớ còn nhớ về cậu trong cơn mơ, từng bữa ăn và cả những đêm chưa kịp say giấc.

 

Ngày xưa, có hai người họ đều nghĩ về nhau, nhưng cả hai chưa từng muốn thổ lộ. Chúng ta cũng vậy, mỗi người đều đang cùng viết một bài thơ, nhưng cả hai chỉ dám viết xuống nửa câu mà thôi. Và tớ chẳng biết có ai đó sẽ viết thêm phần còn lại của lời thơ ấy. Mỗi lần nhìn cậu, tim tớ lại rung lên một điều gì đó vừa vui vừa xa cách. Mỗi ngày đến lớp, đã trở thành niềm hy vọng vì tim tớ luôn chờ được thấy cậu ngồi ở đó. Nhưng tớ cảm giác, giờ đây bên kia và bên này, tuy có gần nhưng vẫn còn xa lắm. Có lẽ, tình ta như một thước phim học đường không ngắn cũng chẳng dài. Như chưa từng bắt đầu và cũng không hề rõ hồi kết. 

Ảnh: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

Cậu biết không?. Tình yêu đơn phương cũng thật buồn. Nhưng tình cảm song phương lại càng buồn hơn. Vì giữa mỗi người đều có chút rung động nhưng khoảng cách chẳng để họ dám bước gần lại. Và cứ thế, từng ánh mắt vô tình bắt gặp, từng cái ngại ngùng khó quên như một sợi dây hy vọng mỏng manh cho đối phương. Tớ tin rằng, dẫu bài thơ ấy không thể trọn vẹn, nhưng vốn dĩ nó đã rất đẹp. Bởi đôi khi, nửa câu thơ lại là nơi trái tim được nghỉ. Nếu ta cố viết thêm, biết đâu bài thơ ấy sẽ mất đi vẻ trong trẻo ban đầu? Vậy nên, có lẽ dừng lại ở nửa câu cũng là một cách để yêu trọn vẹn hơn.

----‐----------------------------------------‐-------------------------

    Mây Mùa Hạ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.