CHÚNG TA NGÀY XƯA CÓ TÌNH YÊU SẼ VƯỢT QUA TẤT CẢ, CHÚNG TA BÂY GIỜ CÓ TẤT CẢ LẠI ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU
CHÚNG TA NGÀY XƯA CÓ TÌNH YÊU SẼ VƯỢT QUA TẤT CẢ, CHÚNG TA BÂY GIỜ CÓ TẤT CẢ LẠI ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU.
Sáng tác: Hạ Cửu Long
Giọng đọc: MC Đại Mạch
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Đại Mạch
Mày còn nhớ người yêu cũ không?
- Còn, nhớ chứ.
- Vậy là còn tình cảm với người đó?
- Không, chỉ là người đó giữ của tao một vài thứ?
- Con ngu này, Mày cho nó vay tiền à?
- Mày thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, đó chỉ là một ít ký ức thôi.
Người yêu thì dễ bỏ, kỷ niệm thì khó rời. Mối tình càng đẹp càng dang dở, thì những mảnh vỡ lại càng lung linh. Những người không đến được với nhau, ký ức còn vương màu như thế.
Một ngày chúng ta gặp rất nhiều người. Những người nhớ về nhau sâu sắc là những người có kỷ niệm chung gắn bó cùng nhau. Những người yêu nhau thì lại càng có nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng ngọt ngào khiến người ta cứ thổn thức mãi không thôi.
Nhớ cái hồi mới yêu nhau, tình cảm như được sản sinh ra không dứt. Vì chúng ta dành cho một nửa kia của mình thật nhiều thì giờ và tâm huyết. Cùng nhau đi làm, cùng nhau đi chơi, đi đâu cũng như hình với bóng. Đi ngủ còn không quên gọi facetime trò chuyện đến tận khi tắt điện, nhắn tin qua lại đến khi điện thoại rơi vào mặt vì ngủ gật mà không hay. Tất cả những ký ức nhỏ nhặt ấy là “thức ăn phong phú” nuôi dưỡng tình yêu.

Khi tình yêu viên mãn và ra hoa kết trái. Hai người bỗng trói buộc nhau bằng một mái ấm gia đình. Tưởng rằng đến với nhau bằng tình yêu, thì ở bên nhau sẽ ngày ngày rộn rã tiếng cười hạnh phúc. Ngờ đâu, những đứa trẻ được sinh ra, không gian riêng tư bị chia sẻ. Những chuyến đi chơi riêng cùng nhau lại thưa thớt dần. Kỷ niệm cứ thế ít đi.
Ngày trước cuối tuần chỉ nghĩ sẽ đi chơi đâu. Giờ cuối tuần chỉ lo đầu tuần sau lấy tiền đâu đóng học cho con trẻ. Sang tháng công ty chậm lương thì lấy gì chi tiêu sinh hoạt. Cuối tuần nhiều đám cưới, đám nào bỏ đám nào đi. Kỷ niệm yêu thương những lần cùng nhau đi phượt hà giang, khám phá tam đảo, lang thang mộc châu... trở thành ký ức xưa cũ cứ dần dần phai nhạt.
Hoá ra ký ức xưa cũ cũng là một loại tài sản có khấu hao. Càng để lâu thì lại càng mai một.
Thì ra tình yêu cũng chỉ là một loại phương tiện, hết nguyên liệu thì cũng chỉ để trưng bày.

Đốt lửa lên đi. Mái ấm gia đình không chỉ có ngọn lửa trong gian bếp. Cần có ngọn lửa trong lòng người. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa. Mong rằng ai đó giữa cuộc sống bộn bề, không quên hẹn người bạn đời đồng cam cộng khổ đi uống một tách cafe vào lúc trời trở lạnh để ôn lại chuyện xưa. Cùng xem một bộ phim trên màn hình điện thoại khi con trẻ đã ngủ say. Cùng nhau thức dậy để đi bộ quanh bờ hồ gần nhà ngắm bình minh lên, hít hà không khí trong lành buổi sáng sớm. Cùng nhau làm những việc như khi mới yêu đã từng làm được.
Đừng than vãn về việc không có thời gian, cũng đừng phàn nàn vì tiền bạc trong tay không dư dả. Con người ta luôn cho rằng có tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Mà không hiểu được rằng cùng nhau vượt qua tất cả mới thật sự là tình yêu.
Add new comment