HÔM NAY MÂY CÓ ĐI LẠC KHÔNG?

Sáng tác: Mây Đin - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Đi lạc với mình là chuyện thường ấy mà. Hồi mới lên thành phố khi đi lạc thì hoang mang, giờ thì bình thản. Mình mù hướng, mình không phân biệt được phương hướng. Đi đường dựa vào sự quen thuộc. Đường lạ là lạc, đường quen nhưng đông quá cũng lạc. Thậm chí về gần tới nhà cũng lạc.

Mình không hiểu sao người ta lại làm ngã sáu ngã bảy, ngã tư đã là quá đủ với mình rồi. Rồi đường vòng một chiều, với mình như giải toán hình học ứng dụng vậy, sai một ly là đi năm chẹo.

Hồi mình đi Mộc Châu, đầu hẻm nơi mình ở họ làm đường, nên mình phải đi vòng. Ở đâu ba bốn ngày gì đó, ngày nào cũng đi lạc. Lần đầu thì sợ, lạ chỗ, lại là đường núi quanh co. Vài lần sau quen hẳn, cứ chill thôi. Lúc đi rừng thông chú bảo vệ chọc “xinh gái cẩn thận lạc”. Chuẩn rồi đó, đẹp gái hay đi lạc lại còn tẻn. Ông Trời đâu cho ai tất cả đâu.

Có lần đồng nghiệp lôi mình đi làm thêm buổi tối, nó chở đi chở về. Lúc về gần đến nơi rồi mình hỏi nó “đây là đâu vậy?”. Nhỏ giật mình “gì vậy bà nội?”. Vì khuya rồi quán xá đóng cửa mình không nhận ra nữa. Đây là đâu, tôi là ai?

A
📷: Pinterest 

Hôm trước mình đã đi đến “chỗ cũ”. Vì quen thuộc rồi nên mình không mở map. Nhưng giữa đường mình lại muốn đi đường mới. Đi một con đường mới, nhìn ngắm những thứ mới mẻ, ghi lại những khoảnh khắc thú vị. Và đương nhiên là đi lạc rồi.

Thật kỳ quặc, một đứa mù hướng luôn muốn thử đi con đường mới. Mình thích đi lạc như thế. Mỗi bước đi đều có thể là một điều bất ngờ. Có thể là con đường đầy bụi, đầy ổ gà. Cũng có thể là con đường có những hoa phượng điểm đỏ tháng ba. Và có thể là cánh đồng có dòng kênh xanh uốn quanh. Đó là phút giây mình hoàn toàn ở trong thực tại. Phút giây mình nhìn thế giới với ánh mắt đơn thuần nhất.

Khi bạn tập trung vào điểm đến, có lẽ bạn đã quên con đường có thể đẹp đẽ đến dường nào. Dù là con đường cũ quen thuộc an toàn, con đường mới mẻ đầy những điều bất ngờ. Mỗi bước chân đều tham gia kiến tạo cuộc hành trình của mình. Tia nắng lấp lánh phủ lên từng nhành cây ngọn cỏ khẽ lay theo cơn gió nhẹ nhàng. Những cánh chim bay ngang trời hay cả cơn mưa ướt vai. Điểm đến không còn xa xôi nữa khi mình chìm trong mỗi phút giây hiện tại.

Mây Đin

👉Bài viết trên Group Tay Đan: HÔM NAY MÂY CÓ ĐI LẠC KHÔNG? 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.