HOÀI NIỆM VÀO XUÂN
11/06/2025 - 02:30
Ai chở xuân đi từ dạo ấy
Vườn thơ ta trống trải hoang vu
Đêm hè vắng, cuốc gọi đàn khắc khoải
Trời viễn phương mây bay phủ âm u
Quên sao được những phút giây giã biệt
Lặng nhìn nhau hơn trăm đỗi nghìn câu
Khi ngoảnh mặt lòng đau buồn da diết
Định mệnh nghìn xưa oán trách ai đâu
Ai làm gió để ân tình gợn sóng
Ai tuôn mây trời phiêu bạt ngẩn ngơ
Ai đưa đẩy chiếc thuyền con rời bến
Dòng sông trăng vàng lạnh cả đôi bờ
Và thương nhớ nhớ thương trùm vũ trụ
Ta âm thầm trong giấc ngủ triền miên
Khi tỉnh giấc bỗng thấy lòng tư lự
Xin nguyện cầu thuyền xuôi gió bình yên
Chiều hôm nay đón xuân vào thành phố
Xuân rượu nồng xuân pháo đỏ riêng ai
Đường kỹ niệm dư âm ngày tháng cũ
Dây đàn lòng ta gãy khúc bi ai.
Tg: Ông ngoại Mây
Add new comment