HẠ ĐẾN BÊN TÔI
04/12/2024 - 20:18
Hạ đến bên tôi bình yên lắm
Một dấu chân quen, một bóng người
Khi nắng vươn vai, trời xanh thẳm
Như hòa làn điệu tuổi đôi mươi.
Hạ chiều tôi lúc còn thơ trẻ
Hái cánh bằng lăng vén tóc mềm
Bên tay thủ thỉ: "Mình yêu nhé?"
Để chờ chi nỗi nhớ đêm đêm.
Thòm thèm giữa giấc còn mơ ngủ
Trưa giăng võng hát khúc ca đời
Tình là hạ ấm, tình vô chủ
Gặp gỡ, chia lìa khắp muôn nơi.
Giờ tôi ngẫm lại mùa xưa cũ
Chẳng khác năm nao, một bóng già
Chút kỷ niệm qua làm sao đủ?
Chôn hết quãng đời vắng đôi ta.
Ngân Lạc • ♬
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HẠ ĐẾN BÊN TÔI
Add new comment