GIẬN ANH MỘT CHÚT CHO VUI!
04/15/2026 - 15:17
Giận anh một chút cho lòng nhớ
Để gió chiều nay cứ ngập ngừng
Em quay mặt bước mà không nỡ
Chỉ sợ anh buồn, lại thấy thương.
Giận anh chẳng phải vì chi cả
Chỉ tại anh vô ý nói một câu
Làm tim em khẽ rung như lá
Rồi cứ bâng khuâng suốt buổi sau.
Giận vậy thôi rồi em sẽ hết
Chỉ cần anh nói một lời thôi
Như nắng chạm vào miền gió rét
Là lòng em lại ấm lên rồi.
Nên nếu thấy em đang giận dỗi
Đừng im lặng nhé, hãy dỗ dành
Vì em giận chỉ là cái cớ
Để biết rằng anh có thương mình!
Nguyễn Thanh Liêm
👉Bài viết trên Group Tay Đan: GIẬN ANH MỘT CHÚT CHO VUI!
Add new comment