EM CÒN YÊU NGƯỜI SAO LẠI MUỐN NẮM TAY ANH.

Sáng tác: Hòn Đá Xấu Xí

Em biết không, hạnh phúc không phải là tìm mọi cách để có bằng được người mình yêu, nhưng nó là cảm xúc xuất phát từ trái tim của hai con người khi ở cạnh nhau. Anh cảm nhận được rằng, em đến bên cạnh anh chỉ vì em đang muốn quên đi bóng hình của người cũ. Ở cạnh bên anh nhưng em thường kể về anh ta, thường bảo anh chở đi trên những con đường xưa, để tìm lại hạnh phúc ở đâu đó. Em đã sai thật sự rồi.

Chuyện tình nào cũng thế một người mà yêu hết lòng, hết dạ, người còn lại ôm bóng hình người cũ trong tim thì không được gọi là hạnh phúc nhưng là khổ đau đấy em. Anh thiết nghĩ là em đang cố làm tổn thương anh một người đến sau trong cuộc đời em. Em ác lắm, trái tim em đã có một bóng hình khác, nhưng lại cố ép bản thân ở bên cạnh anh. Anh không thể hiểu được em đang muốn gì nữa rồi.

Anh cũng không biết tình ta đang ở mức độ nào? Bởi nếu là tình yêu thì em đã không xem anh như một người thay thế, còn là bạn thì em đâu cần phải chăm sóc anh nhiều như vậy. Càng cố nghĩ, anh càng không thể hiểu và chấp nhận được mối tình lơ lửng này. Anh vẫn luôn thắc trong mình:

Tại sao em còn yêu anh ta, sao lại chấp nhận yêu anh để là gì? Em còn nhớ anh ấy nhiều như vậy nhưng sao đã vội đến bên anh vì nghĩa gì?

Em có biết cảm giác trong anh lúc này là gì không? Nó là cảm giác có được người mà mình hằng thương trộm nhớ bấy lâu, nhưng lại không thể đem đến hạnh phúc cho người đó, cảm giác ấy làm anh đau đớn đến tột độ.

Anh có thể ở cạnh em vì anh yêu em rất nhiều. Nhưng anh không thể chấp nhận việc em chưa quên người cũ và nắm tay anh như một cách em chọn để thay thế, để xoa dịu vết thương bên trong. Anh cũng như bao thằng con trai khác muốn có một tình yêu trọn vẹn, đâu ai muốn cô gái của mình ở cạnh bên mình mà luôn nghĩ về bóng dáng khác. Dù cho anh đã và đang yêu em nhiều như thế nào đi nữa, thì anh cũng không thể cùng em sống như thế này mãi được. Anh không muốn mình là người thế thân cho một ai đó, anh muốn được là chính mình, được hưởng trọn những dư vị của tình yêu.

Mình dừng lại được không em, anh mệt rồi? Em còn thương người cũ thì đừng cố nắm tay anh làm gì. Anh sợ tim mình sẽ bị rỉ máu. Bởi khi được hỏi nếu người con trai cũ quay về, em có sẵn sàng buông đôi tay anh mà đến với người ấy hay không? Em chẳng trả lời, nên anh đoán biết được chắc chắn câu trả lời của em, đừng cố gắng ở cạnh anh nữa. Anh cần một tình yêu bền vững, chứ không phải một mối tình để có thể nói với người đời là mình không ế, rồi nhìn em nung nấu và sống với kỉ niệm yêu thương cũ. Anh ích kỷ lắm! Anh không muốn một người đến bên mình, để rồi anh trao hết những yêu thương chân tình, lại đột nhiên rời đi vì người cũ đã quay trở lại. Anh ích kỷ lắm, anh chẳng thể chấp nhận được người anh yêu ở bên anh nhưng sâu thẳm bên trong trái tim là một hình bóng khác, với những câu chuyện khác, những kỉ niệm khác.

Em cũng ích kỷ lắm, ích kỷ với anh, ích kỷ với chính bản thân mình. Đừng vội đến bên một người mà không phải vì yêu. Con người ta có thể lừa dối người khác nhưng không nên lừa dối chính mình. Đừng nhận lời yêu bất cứ người nào chỉ vì muốn quên ai đó, vì quá cô đơn. Thứ tình cảm không trọn vẹn đó sẽ giết chết hạnh phúc của chúng ta sau này. Thời gian sẽ giúp chúng ta bình tĩnh hơn, thấu đáo hơn, và lãng quên đi những điều không muốn nhớ. Mình dừng lại nhé, em!

Nếu như hiện tại em chưa thể để cho quá khứ ngủ yên, hãy dành nhiều thời gian hơn để quên đi người ấy. Anh tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, và rồi em sẽ lại tiếp tục mỉm cười với đời mà thôi. Cuối cùng anh muốn nhắn với em đôi lời:

Hãy sống thật với trái tim của em đi, em muốn hạnh phúc hãy tìm về lại với anh ấy, hoặc nếu không thể em hãy cố gắng mà tập quên đi em nhé! Quá khứ qua rồi, em hãy để nó ngủ yên và đừng chạm vào nó thêm một lần nào nữa.

Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh trong thời gian qua. Nhưng hoa nở rồi cũng sẽ tàn, người đến rồi đi là chuyện vốn dĩ hết sức bình thường, anh và em rồi cũng sẽ ổn theo thời gian mà thôi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.