EM
08/19/2026 - 11:36
Phấn son, váy vóc, hoa quà
Những đêm phòng vắng - quán bar say mèm
Em ơi, ngoảnh chút mà xem
Sau men hoan lạc...họ thèm ngó ngang?
Mắt em giấu lệ hai hàng
Môi em đường mật - sâu mang u buồn
Tay em muốn giữ người buông
Chân em lạc lối giữa guồng phố đông.
Em ơi, xuân hãng còn hồng
Mây giăng, gió nổi, bão giông cũng thường
Mưa tan, nắng sẽ lại vương
Cầu vồng lại tới, chữ thương lại tìm.
Cớ sao cứ phải lặng im
Vùi mình trong vũng, cố dìm cơn đau
Phá luôn phía trước muôn màu
Chỉ vì quá khứ tim nhàu trắng đen.
Hãy như ánh sáng ngọn đèn
Như xương rồng đá, đoá sen, mặt trời
Hãy trở về tuổi đôi mươi
Vô tư ca hát rong chơi yêu đời.
Duy Khánh (Việt Hải)
👉Bài viết trên Group Tay Đan: EM
Add new comment