CHUYỆN VỀ NHỮNG ĐIỀU VÔ HÌNH
Người ta hay bảo: “Rất nhiều thứ chỉ khi bạn tin tưởng mới có thể tồn tại.”
Nghe có vẻ mơ hồ, cậu nhỉ? Nhưng ngẫm lại, chẳng phải đúng quá sao? Giống như hạnh phúc, hay giấc mơ của cậu vậy. Nếu cậu không tin nó có thật, thì ai sẽ tin thay cậu đây?
Cuộc đời này vốn dĩ không có một khuôn mẫu (template) nào có sẵn cả. Sẽ có lúc, cậu cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Nhưng cậu à, nếu đó là điều khiến tim cậu rung động, là con đường cậu khao khát đặt chân, thì đừng vì nửa kia thế giới phản đối mà miễn cưỡng dừng lại.
Đừng sống để làm hài lòng người khác
Chúng mình, những người trẻ 18 đôi mươi, thường dễ bị lung lay bởi lời nói của người ngoài. Nhưng cậu hãy nhớ: Không có công việc nào không khổ cực, không có cuộc sống nào không phức tạp.
Nếu chặng đường cậu đi trải qua êm đềm, tốt đẹp, hãy gọi đó là đặc sắc.
Nếu chặng đường ấy đầy rẫy chông gai và thất bại, hãy gọi đó là vượt qua.

Thế nên, việc quan trọng nhất không phải là sống sao cho vừa lòng thiên hạ, mà là học cách yêu lấy bản thân mình trước tiên. Khi thấy mệt, hãy cho phép mình dừng lại, hít một hơi thật sâu, và vứt bỏ những lời đồn thổi ngoài tai. Thế giới ồn ào kệ thế giới, tâm mình an yên là được.
Thà một mình kiêu hãnh, còn hơn hai mình lẻ loi
Có những ngày, sự cô đơn ập đến đáng sợ lắm đúng không? Nhưng xin cậu, hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Đừng vì tuổi tác hay áp lực xung quanh mà chọn tạm bợ một người không thương.
Đừng vì lạnh lẽo mà vội nắm lấy một bàn tay không chút hơi ấm.
Thà một mình mà kiêu hãnh, tự do tự tại, còn hơn là hai mình mà vẫn thấy lòng trống trải, lẻ loi. Hạnh phúc có thể đến muộn một chút, nhưng chắc chắn nó sẽ là thứ xứng đáng nhất, dành riêng cho sự chờ đợi của cậu.
Cứ lầm lì mà đi...
Cuối cùng, mình chỉ muốn nhắn gửi cậu một điều: Cứ lầm lì mà đi. Cứ tin tưởng rằng phía cuối con đường mịt mù kia sẽ có ánh sáng dành riêng cho cậu. Sự nỗ lực trong im lặng bao giờ cũng mang lại sức mạnh phi thường.
Để rồi một ngày nào đó, khi đã đi qua hết thảy bão giông, cậu sẽ có thể tự hào vỗ vai chính mình, mỉm cười thật tươi và nói:
“Mày giỏi lắm. Nó rất khó khăn, nhưng mày đã làm được rồi!”
motcaitendacbiet
👉Bài viết trên Group Tay Đan: CHUYỆN VỀ NHỮNG ĐIỀU VÔ HÌNH
Add new comment