CHÚNG TA RỒI SẼ LẠI YÊU
Trong khi một người bạn của mình đang cố gắng thích nghi với chuyện chia tay, một người bạn khác không giấu nổi niềm vui với những rung động mới. Chỉ vài tháng trước đây thôi, họ cũng loay hoay tìm cách bước ra khỏi một mối tình nhiều day dứt. Thực tế luôn chứng minh chúng mình rồi sẽ ổn, nhưng cái khó là làm sao để vượt qua những ngày không ổn.
Mình đã chứng kiến rất nhiều người chia tay rồi bước tiếp. Đa phần chúng ta không mất niềm tin vào tình yêu nhiều như ta nghĩ. Càng quen với việc yêu, ta càng khó sống thiếu nó. Cái khó của chia tay là tập sống những ngày không có tình yêu. Khi yêu ta muốn họ, đến lúc hết yêu ta vẫn muốn có ai đó. Làm lành với nỗi đau chia tay là học cách làm chủ ham muốn được lấp đầy.
Thời gian vượt qua chuyện chia tay không phụ thuộc vào thời gian yêu, mà phần nhiều phụ thuộc vào cách ta kết thúc. Có những mối tình mình đi qua trong thời gian rất ngắn, nhưng lại cần nhiều thời gian để vượt qua, vì không có cơ hội được nói ra những điều muốn nói. Những thứ bỏ ngỏ thường khiến ta khó quay bước đi. Nên nếu cuộc tình bắt đầu bằng lời bày tỏ, thì kết thúc cũng nên được làm rõ.

Kết thúc là cách ta cho bản thân một khởi đầu mới. Sau những cuộc chia ly ta thường ngại mở lòng. Nhưng so với người mãi mắc kẹt trong mối quan hệ không lối thoát, người can đảm rời đi đã tự cho mình sự giải thoát. Người dám kết thúc là người dám cho mình một kết cục mới.
Tình yêu không bỏ rơi chúng ta, tình yêu dạy ta cách không bỏ rơi chính mình. Chúng ta rồi sẽ lại yêu, chỉ cần trái tim còn muốn yêu. Chúng ta rồi sẽ lại yêu nhiều, chỉ cần ta không từ bỏ tình yêu, không từ bỏ chính mình.
Add new comment