CHÚNG TA – CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI NHAU NHẸ NHÀNG MỘT CHÚT, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Cuộc đời vốn đã lắm chông gai thử thách, nếu có thể đối xử với nhau yêu thương, nhẹ nhàng hơn một chút, vậy cũng đủ coi là hạnh phúc rồi!
Sáng tác: KIMS
Giọng đọc: MAI TRÂM
Âm nhạc: VINH TRẦN
Thiết kế hình ảnh: HẠ AN
Cuộc đời là vậy đấy, sẽ luôn có những tình huống như thế trong cuộc sống của mỗi chúng ta, khiến chúng ta đôi lúc thật khó xử. Nhưng cuộc đời chẳng vì ta đã trải qua những gì, đã đau khổ đến thế nào mà nhẹ nhàng với ta hơn đôi chút.
Dù cho bạn có là ai, bé hay lớn, dù cho bầu trời hôm ấy có nắng gắt hay mưa rào, cuộc đời vẫn luôn như vậy. Thế nên, bạn đừng trách ông trời sao khó hiểu bất công mà hãy trách mình sao chẳng đủ yêu thương, nhẫn nại với người khác. Cuộc đời vốn đã chẳng hề nhẹ nhàng, vậy thì ta không còn cách nào khác là phải ôm lấy nhau để nhẹ nhàng. Dễ thôi, chỉ cần cười nhiều hơn một chút, quan tâm để ý tới cảm xúc của nhau thêm một chút và thử đặt mình vào vị trí của người khác điể suy nghĩ... , chỉ cần mỗi thứ một chút thôi là đủ cho hai từ " nhẹ nhàng " mà ta luôn tìm kiếm.
Cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn nhưng mọi chuyện dù tồi tệ đến mức nào đi nữa, chỉ cần chúng ta đối xử nhẹ nhàng với nhau hơn một chút thì đều có thể giải quyết trong yên bình.
Cuộc đời vốn đã lắm chông gai thử thách , nếu có thể đối xử với nhau yêu thương, nhẹ nhàng hơn một chút, vậy cũng đủ coi là hạnh phúc rồi!
Add new comment