CÁI RỖNG BÊN TRONG VÀ MỘT THẾ GIỚI TO LỚN

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Có những người nói nhiều để che đi cái rỗng bên trong. Có những người im lặng vì bên trong họ có cả một thế giới to lớn.

Có bao giờ, bạn thật sự muốn sống chậm lại để hiểu thế giới của những người “hướng nội” chưa? Đôi lúc, tớ cũng không hiểu rõ bản thân mình là người như thế nào. Tớ vốn là đứa khá nhạy cảm, nhút nhát nên đôi khi dễ bị tự ti. Người ta thường gán cho tớ là đứa ít nói. Nhưng đâu ai biết được, thế giới ngoài kia đã đủ đáng tin để nó được sống với chính bản thân nó một lần nào chưa.

Thật ra sau những bức tường vô hình dựng lên, bên trong lại chứa hàng vạn suy nghĩ nhưng chẳng biết nói ra cùng ai, chẳng biết ai có thể thấu hiểu. Sau khi trải qua những va vấp và biến cố của cuộc đời, tớ dần trở nên im lặng hơn. Giao tiếp cũng chọn lọc hơn. Chỉ có những người mang đến cho tớ cảm giác an toàn, lúc đó tớ mới thật sự sống thật với chính mình. Không phải vì tớ không muốn chia sẻ, nhưng chính cái quan điểm của người ta đặt lên mình đi cùng với nỗi sợ mất niềm tin, đã khiến tớ tự ôm lấy những suy nghĩ đó trong lòng.

Người ta thường nhìn nhận những người hướng nội qua lăng kính như vậy. Tớ thấy có những người, nhìn vẻ ngoài vô cùng hoạt bát, năng động. Họ tự tin nói lên quan điểm và thậm chí là họ nói rất nhiều nên đi tới đâu cũng dễ dàng kết bạn. Những người ấy có thể nổi bật và thu hút rất nhanh. Nhưng ngược lại, những người chân thật là người chạm vào người khác bởi niềm tin và sự sâu sắc nhất. 

📷: Pinterest 

Tớ biết có vài người và không phải đa số. Những người mà dù bên ngoài họ nói rất nhiều, nhưng cũng chỉ để che đi cái rỗng bên trong. Bởi khi người ta càng biết nhiều, người ta lại bớt nói hơn. Có những người nói ra mọi thứ để chứng minh rằng bản thân họ am hiểu tất cả. Nhưng bên trong lại sáo rỗng, bởi họ sợ mình thua kém, sợ mình không có giá trị bằng người khác.

Có những người im lặng vì bên trong lại có cả một thế giới to lớn. Họ biết điều bản thân muốn và cần gì, biết được mình đang đi tới đâu. Thế nên, họ chỉ âm thầm sống, chẳng cần sợ hơn thua với người khác. Tớ hiểu rằng, việc nói ra mới có thể giúp người khác hiểu mình mong muốn điều gì. Nhưng nên nói những gì tinh tế. Còn với những điều không nên nói, nếu để nó đi ra từ miệng chỉ khiến cho người ta nhìn thấy cái rỗng bên trong của mình nhiều hơn.

Có lẽ, mỗi người đều mang trong mình những khoảng lặng. Và những người hướng nội như chúng mình chỉ đang học cách tồn tại giữa một thế giới ồn ào, theo một nhịp rất riêng. Không cần phải vội vàng để chứng minh điều gì, cũng chẳng cần phải gồng mình để hòa hợp. Chỉ cần mỗi ngày, ta hiểu bản thân thêm một chút, nhẹ nhàng với chính mình thêm một chút.

Bởi rồi sẽ có những người thật lòng muốn lắng nghe điều ta nói. Và cũng có những tâm hồn đủ dịu dàng để bước vào thế giới lặng im của chúng ta.

Mây Mùa Hạ 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: CÁI RỖNG BÊN TRONG VÀ MỘT THẾ GIỚI TO LỚN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.